Tình ta – Như Thủy

 

Kề vai, em nói nhẹ nhàng

Tình ta như suối mát lành trong gương.

Dẫu đời có chút phong sương

Bên nhau vững bước, yêu thương dạt dào.

 

Nắng mai soi sáng đồi cao

Chồng là bến đỗ dạt dào trong mơ.

Dẫu bao sóng gió ngược bờ

Tình ta vẫn mãi như tơ với tằm

 

Chồng là bóng mát quanh năm

Nơi em tựa gửi nhọc nhằn đắng cay

Giữa đời bão tố đổi thay

Chồng là ánh sáng bao ngày xa xăm

 

Bên nhau qua những tháng năm

Tay nắm tay bước, âm thầm tình yêu.

Dù mai kia có xế chiều

Tình ta vẫn giữ bao điều như xưa.

 

Vợ chồng dãi nắng dầm mưa

Chồng cày vợ cuốc sớm trưa ấm lòng

Sớm khuya rau cháo long đong

Ngày mai gắng sức cho lòng thảnh thơi.

 

Mai sau vật đổi sao dời

Chúng ta vẫn mãi trọn đời bên nhau

Dù cho đất có bạc màu

Chữ duyên chữ nợ khắc sâu thắm tình.

 

NHƯ THỦY

 

> Xem thêm: 

Tạp chí Văn nghệ Lai Châu

Bạn thơ Lai Châu – Ngô Kinh Đỉnh

Tổ quốc ở biên cương – Nguyễn Ngọc Phú

Người may áo chàm – Ngô Bá Hòa

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.