Viết về những điều riêng biệt nơi rừng xa đất lạ
Tận góc chân trời Tây Bắc yêu thương
Những đỉnh núi cao
Trên ba ngàn mét mù sương
Có dãy Hoàng Liên giăng thành trấn ải.
Viết về sông Đà con sông huyền thoại
Thác đổ nước xô cho điện quay chiều
Những bản làng tít tắp hút heo
Nay điện sáng lung linh khắp chốn.
Dẫu cuộc sống nơi đây còn thiếu thốn
Nhưng so với xưa đã khác nhiều rồi
Nhà tạm xóa xong
Tỷ lệ nghèo còn một con số mà thôi
Nhiều gia đình có bát ăn bát để
Gương mặt bản làng đổi thay đáng kể
Đường – điện – trạm – trường bề thế khắp gần xa
Cái nghĩ, cái nhìn nền văn hóa thăng hoa.
Từ chữ ký điểm chỉ
Nay vi tính dùng nơi công sở
Còn vui gì bằng dân tộc mình thiểu số
Biết lái xe máy – ô tô – điện thoại thông minh chẳng kém thua ai.
Lai Châu rạng rỡ như ánh sáng ban mai.
Thơ viết phải có hồn, khát khao tương lai vươn tới.
THANH LUẬN
> Xem thêm:
Xem bà vấn tóc – Hoàng Anh Tuấn
