Bài thơ tình em viết gửi riêng anh
Bên con dốc uốn mình quanh núi vắng
Một tiếng thét cũng chìm vào khoảng lặng
Bìm bịp kêu trong tiếng gió thở dài
Là mái trường tha thiết tuổi thanh xuân
Trời Tây Bắc sương mờ thay áo trắng
Bên cọn nước khi mặt trời thức dậy
Ánh bình minh qua kẽ lá đơn côi
Bài thơ tình em viết chốn xa xôi
Trang giáo án suối ru lời róc rách
Ngọn đèn khuya trăng lọt vào xa cách
Nơi cuối trời lưu bãi bể nương dâu
Bài thơ tình em viết lúc canh thâu
Nét bút mòn, nét đời dài năm tháng
Khi trời hửng tiếng gà rừng gọi sáng
Sớm vươn vai hít hơi thở rừng già
Ngày nhờ gió lật từng trang sách nhỏ
Đêm chợp mắt là mơ về thành phố
Đời vẫn xanh và chân trời vẫn đỏ
Vén ban mai rèm thưa hóa cánh buồm.
XUÂN CƯỜNG
Xem thêm:
