Sìn Hồ huyền thoại – Phùng Cù Sân

 

Anh đã đến một Sìn Hồ huyền thoại

Núi Đá Ô tiên ông bỏ quên

Động Phật bà Quan âm kỳ thú

Cao nguyên dịu êm, mây núi trập trùng.

 

Anh đón nhận những tấm lòng chân thật

Của người dân xứ núi quê hương

Lội ngược dòng tắm Hoàng Hồ nước đỏ

Hương vị đậm sâu, chan chứa nghĩa tình.

 

Con đường quanh co dẫn lối Sìn Hồ

Bao lần đến, bao lần quen thuộc thế!

Để trở về dù xa anh mãi nhớ

Miền vùng cao mây gió yêu thương.

 

PHÙNG CÙ SÂN

 

> Xem thêm:

Tạp chí Văn nghệ Lai Châu

Gửi về phiên chợ – Đinh hồng Nhung

Thơ viết về Lai Châu – Thanh Luận


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.