Miền hẹn ước Tả Lèng – Hoàng Văn Trinh

Giữa trời Tây Bắc mênh mang,
Tả Lèng nghiêng mình trong mây trắng,
Hai mươi sáu bản lấp lánh như vòng tay người Mông, Dao, Thái,
Nơi đất ôm mây, người ôm nhau bằng tình quê ấm áp.

Thèn Pả rộn ràng lễ hội lúa mới,
Ngựa hí giữa nương vàng, ruộng bậc thang uốn sóng lúa.
Giang Ma thơm rượu ngô, ngọt hương lê chín,
Hồ Giang Ma soi bóng mây trời – xanh mắt núi rừng.

Hồ Pên men rượu dong ngấm vị đá,
Sì Thâu Chải nhảy lửa – lửa hồng chạm giấc mơ xưa.
Du lịch cộng đồng mở lối giữa đại ngàn,
Tiếng khèn gọi bạn, nụ cười đón khách phương xa.

Pu Ta Leng rực rỡ hoa đỗ quyên trong mây,
Tả Liên Sơn ẩn mình rừng chè cổ ngàn năm sương mờ bảng lảng.
Từng bước chân lữ khách dừng bên chén trà Tả Lèng,
Nghe hương núi quyện cùng vị đời đằm sâu.

Qua Tả Lèng Lao Chải, Pho Lao Chải, Phìn Ngan Lao Chải,
Gió gọi mây về, nắng trải vàng triền núi.
Pho Xin Chải, Sin Câu, Xin Chải – đất lành ươm sâm quý giữa mây ngàn.
Rễ ngọc hút sương trời, hương núi đá,
Người nâng niu vật báu trong làn khói sương.

Phìn Ngan Xin Chải, Phìn Chải, Tả Chải,
Sân thóc vàng, nụ cười ấm mùa no đủ.
Phô Hồ Thầu vang tiếng suối trong,
Cá hồi, cá tầm lượn mình giữa làn nước mát,
Người vui câu cá – lòng nhẹ như mây núi.

Lùng Than, San Tra Mán, Mào Phô,
Khói bếp lam chiều, hương ngô mới lan khắp bản xa.
Chù Lìn, Gia Khâu – ruộng nương xanh biếc,
Nhiều Sang, Đội 4, Bãi Bằng – lửa ấm mỗi chiều tà.

Rừng Ổi Khèo Thầu thơm hương đất mới,
Ngài Chù mời chén rượu nồng,
Sử Thàng trăng ngân tiếng sáo gọi bạn,
Tả Lèng ơi! Miền hẹn ước đại ngàn.

 

HOÀNG VĂN TRINH

 

> Xem thêm:

Tạp chí Văn nghệ Lai Châu

Thơ tình gửi về anh – Xuân Cường

Biểu tượng đảo Trường Sa – Tống Quyết Tiến

Người may áo chàm – Ngô Bá Hòa

Tổ quốc ở biên cương – Nguyễn Ngọc Phú

 

 

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.