Biểu tượng đảo Trường Sa – Tống Quyết Tiến

 

Đường lên Thu Lũm mây vờn núi

Dốc đá cheo leo ngược, ngược trời

Biểu tượng “Đảo Trường Sa” sừng sững

Khiến ta nhớ về biển trùng khơi.

 

Tuổi trẻ Lai Châu xây biểu tượng

Giữa đại ngàn khắc dấu niềm tin

Gợi lòng người lính nơi biên giới

Cảnh giác cao trước móng vuốt kẻ thù

 

Tổ quốc nơi cực đông sóng vỗ

Nối cực Tây, biên viễn xa xôi

Đá trắng – Vị thần thiêng sông núi

Che chắn đường biên, mốc giới này.

 

Biểu tượng Trường Sa – Hòn Đá trắng

Bài học nhãn tiền, em có hay

Chịu khó học chăm, lao động giỏi

Lớn lên xây dựng nước non này.

 

Đoàn kết quân dân xây đời mới

Bám đất giữ rừng, giữ biên cương

Cuộc sống ấm no nhờ ơn Đảng

Tuổi trẻ – niềm tin – xây quê hương.

 

TỐNG QUYẾT TIẾN

 

Xem thêm:

Tạp chí Văn nghệ Lai Châu

Người may áo chàm – Ngô Bá Hòa

Tổ quốc ở biên cương – Nguyễn Ngọc Phú

 

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.